Chuyện Tôi

Tác giả: Tứ Phong

Gió thổi buồn thật buồn
Ngoài trời sân lá rụng
Ai còn đang đợi ai
Ngẩn ngơ con chim bay .

Tôi đi tìm câu chuyện
Lang thang trên con đường
Dáng ai ngồi cài hoa
Bên cạnh tựa bức tranh.

Tôi đây còn nhớ mãi
Người con gái xưa ấy
Sao vội đã lấy chồng
Sao lại nỡ xa quê.

Một mình tôi bước tiếp
Vẫn chưa tìm câu chuyện
Bao xác hoa đào rơi
Động trong đôi mắt buồn.

Lay lòng nhớ về ai
Bâng khuâng nguyên một trời
Lìa tách tơ duyên ta
Hai phương lạ xa xăm..
Chưa phân loại
Uncategorized