Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Tác giả: TamMuội

Tháng Bảy Mưa Ngâu

Nắng tắt đêm buông vầng nguyệt tỏ
Sao khuya lấp lánh vi vu gió
Hè sang phượng tím rộ sau nhà
Hạ đến ve vàng ngân trước ngõ
Chức Nữ bên cầu giọt lệ rơi
Ngưu Lang cạnh mé dòng châu nhỏ
Mưa ngâu tí tách trải giang cầu
Hội ngộ uyên ương trao chỉ đỏ

June 14, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu (Phùng Quang Thuận)
  • Tháng Bảy Mùa Ngâu (Hồ Xuân Thu)
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu (Hoàng Hôn Cô Đơn)
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu (Cổ Ngư)
  • Tháng Bảy Mưa Về (Nguyễn Ngọc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đến Bên Đời
  • Tỷ Phú Bill Gates
  • Dẫu Muốn Nói
  • Cảm Tác
  • Xóm Đêm
  • Dư Âm
  • Đêm Về Trở Lại
  • Những Ngày Đã Qua
  • Thờ Ơ Là Thơ
  • Sinh Nhật Muà Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
©2026 - CungThuGian.com