Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Than Vận Nước

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Vận nước ngày nay tệ quá rồi
Nhân tình đảo lộn ngẫm than ôi
Người trên xảo ngữ toàn ma mị
Kẻ dưới xàm ngôn rặt đứa tồi
Ác độc với dân như dã thú
Đê hèn trước giặc giống bầy tôi
Giang sơn một dải còn hay mất
Hào kiệt anh thư có liệu bồi ?

August 26, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Than Vận Nước 2 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Dã Tràng! Ai Bảo Dã Tràng Xe Cát?
  • Mưa Tuôn Giữa Nguồn
  • Xuân Này Đọc Lại Bài Thơ Cũ
  • Mừng Mẹ Thăng Thiên
  • Chẳng Cần Tỉnh Cũng Biết Mình Đang Khóc
  • Hạt Sương Lạc
  • Thiếu Nữ Nhà Nông
  • Một Kiếp Công Nhân
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (277)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1062).
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tran Manh Dan
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
©2025 - CungThuGian.com