Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thân Em

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

THÂN EM...
(Bài Họa)
Chẳng phải thân lươn mới lấm đầu
Chạch em cũng thế khác gì đâu
Lườn trơn lấy sức choài trên ruộng
Ức nhẫy dồn hơi chúi đáy cầu
Trước choãi bờ mương chưa bế bụng
Giờ ngoi bãi ruộng đã ôm bầu
Không may chúi ống tha hồ giẫy
Chẳng phải thân lươn mới lấm đầu
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Thân Em (Xuân Diệu)
  • Thân Em (Sa Thi)
  • Thân Em (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thân Em Là Lính Vnch (Lê Thành)
  • Thân Em Tên Gọi Cây Đào (Mr.Smile)
  • Thân Em Viển Xứ Xa Quê ! (Mang Tên Hoa Trắng, Tõa Trăng Ngọt Ngào !!!!!!!)
Thơ bạn muốn xem
  • Đừng Đổi Thay
  • Vẫn Thương Miền Biển Sóng
  • Nhớ Huế Của Ngày Xưa
  • Bỡi Vì Thu
  • Thư Hồi Âm - Bài Thơ Đôi Dép
  • Gắng Gượng
  • Sắt Son
  • Hướng Về Cõi phật cúi Đầu Thành Tâm
  • Hương Tràm
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (700)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
©2025 - CungThuGian.com