Thâm Tình Mẹ & Con

Tác giả: Diệu Nguyễn

Con muốn viết những vần thơ tặng Mẹ
Về đóa hồng mỗi mùa lễ Vu Lan
Nhưng năm nay hồng đỏ đã úa tàn
Con ứa nghẹn bàng hoàng cài hoa trắng

Trên ngực con giờ đóa hồng tuy trắng
Nhưng thâm tình của Mẹ vẫn đỏ tươi
Trong hư vô Mẹ đứng đó mỉm cười
Dõi theo con cả đời đâu xao lãng

Mẹ của con! Xin về nơi thanh thản
Đừng bận lòng con sẽ sống thật vui
Bởi con biết chỉ khi thấy con cười
Hương hồn Mẹ mới vơi niềm lo lắng

Vu Lan 14/7/al
2016
Chưa phân loại
Uncategorized