Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thầm Gọi Me.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

( ngũ độ thanh )

Từ khi lạc lõng nhánh sông đời
Ảo não trong hồn lắm mẹ ơi
Khắc khoải bao ngày đau giữa dạ
Đìu hiu lắm bữa khổ trong người
Câu thề vẫn dở sầu luôn gợi
Tiếng hẹn chưa thành tủi mãi khơi
Biển lớn đâu bằng ân dưỡng dục
Tình thâm phụ mẫu rất cao vời.

HD ngày 11 tháng 03 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Thầm Gợi (Nguyễn Quang Long)
  • Thầm Gọi Mẹ (Nguyễn Quang Long)
  • Thầm Gọi Mùa Xuân (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Thầm Gọi Tên Anh (Hoàng Thanh)
  • Thầm Gọi Tên Em (Văn Liêm)
  • Thầm Gọi Tiếng Thu Giang (Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Người - Ở Lại
  • Thẩn Thơ Thơ
  • Bóng Thời Gian
  • Và Những Dòng Thơ Về Em Đã Viết
  • 1279 - Tiếng Lòng Thiêu Phụ
  • Bài Hy Vọng
  • Đêm Tình Nhân
  • Từ Hải (Vịnh Kiều)
  • Quyến Rũ
  • Người Bán Chả Giò Ở Phi Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
©2026 - CungThuGian.com