Thăm Anh Trọng

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

THĂM ANH TRỌNG

..."Có cô thì chợ cũng đông
Không cô, thì chợ cũng đồng mọi khi" (Ca dao)

Anh ơi!

Đã mấy tháng rồi chẳng ai thấy anh đâu
Hay anh ra người thiên cổ tự khi nào?
Sao chẳng thấy trống chiêng và cờ rủ
Chẳng lẽ âm thầm anh đi sao?

Anh muốn thiêu hay anh muốn xây lăng?
Nếu khôn thiêng anh hãy nên rõ ràng
Kẻo sau khi anh toi, thì loạn hết
Anh rõ đàn em anh, toàn bọn nhố nhăng

Anh bảo: Anh già, anh kém, muốn hồi hương
Tại đảng cứ bầu, tại trung ương!
Khốn khổ thân già nhưng... cố quá
Đất nước này đâu phải... cái giường!

Anh ạ

Lâu vắng anh, sân khấu cũng thấy buồn
Khán giả ưa hài nhắc anh luôn
Thiếu những câu anh nói... ngộ nghĩnh
Sân khấu hài giống như buổi hoàng hôn

Anh để lại gì cho cháu con
Bia đá ngàn năm sẽ có mòn
Bia miệng trần gian thì vĩnh cửu
Càng nghĩ, mà lòng càng héo hon

Tôi nhớ anh nhiều, hỏi thăm anh
Phiêu dạt phương nao, có nguyên lành?
Hồn anh làm sao về cực lạc?
Hay đày địa ngục? Nóng không anh?
15/6/2019
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized