Chiêm Bao Thấy Đi Học

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

(Tặng bé Thư)
“Trưa ngơ ngác nắng vàng bơ vơ quá
Ta học trò xa lạ giữa trường quen!”
___\___

Sân trường lẳng lặng bóng cây
Vắng hoe băng đá, phượng gầy lơ thơ...
Thật trường đây, phải đâu mơ!
Thầy cô, bè bạn sao giờ chẳng ai?
Lơ ngơ sách vở trong tay
Ta mong một tiếng có ai gọi mình!
Hành lang dài nối lặng thinh
Vách tường còn trắng bóng hình áo bay...

Ta ngồi đây biết chờ ai?
Ôi chao! Băng đá như dài ra thêm!
Lá khô rớt nhẹ bên thềm
Giật mình tỉnh giấc mơ đêm bàng hoàng...
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized