Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 90
Gom sao cho hết lòng khuya
Để đâu cho hết từng mùa ngồi gom
Trời chiều xanh phố dễ thương
Bên đường chiều đó lại buồn mình anh
Một mình dạo bước lang thang
Hồn trôi thơ thẩn miên mang trong lòng
Như lòng như ngóng như mong
Nghe tiếng lòng đổ gọi thầm tên em
Về nhà ngồi xuống đã đêm
Ngoài hiên vắng lặng hạt sương đón mời
Chia chia nhau cả khung trời
Xa xa nhau cả đường đời mấy năm
Ngồi ngó về nơi xa xăm
Mang mang trong mộng lời thầm tên nhau
Bóng sương gợn cảnh tình sầu
Bóng sương để lại cơn ngâu trong lòng
MÃI MÃI YÊU EM
trang 90
Gom sao cho hết lòng khuya
Để đâu cho hết từng mùa ngồi gom
Trời chiều xanh phố dễ thương
Bên đường chiều đó lại buồn mình anh
Một mình dạo bước lang thang
Hồn trôi thơ thẩn miên mang trong lòng
Như lòng như ngóng như mong
Nghe tiếng lòng đổ gọi thầm tên em
Về nhà ngồi xuống đã đêm
Ngoài hiên vắng lặng hạt sương đón mời
Chia chia nhau cả khung trời
Xa xa nhau cả đường đời mấy năm
Ngồi ngó về nơi xa xăm
Mang mang trong mộng lời thầm tên nhau
Bóng sương gợn cảnh tình sầu
Bóng sương để lại cơn ngâu trong lòng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)