Tao Xé Đấy !

Tác giả: Dung Nguyên

" Vì chúng mày vinh danh bọn bán Nước .
Tao xé đấy ! ừ , tao, tao xé đấy ! "
Loại loạn ngôn kẻ tâm thần phân liệt.
Hay hành vi đốn mạt một con người ?

Cũng có thể hắn là thứ biếng lười .
Quần áo đẹp há mồm ăn tiền bẩn .
Khi rảnh rỗi luôn rảo vòng quanh quẩn .
Xé vòng hoa , giẫm đạp cả cái tên.

Đời có câu : nghĩa tử là nghĩa tận .
Chết là xong , mọi thứ hóa tro tàn .
Vị Đế Vương, phu kéo xếp ngang hàng .
Xác phũ lụa hay cơ hàn đều mục .

Tha hồ chọn : sống vinh hay sống nhục .
Kéo lê thê hay ngắn ngủi ích đời .
Và cái chết mỗi người riêng mỗi cách .
Để danh thơm , gieo tiếng ác lưu truyền.

Hùa theo giặc , một lũ phải rủa nguyền .
Không xứng đáng làm Con Dân Nước Việt .
41 năm Hoàng Sa , xa biền biệt.
Bóng dừa quen xơ xác bởi quân Tàu .

41 năm trận chiến đỏ máu đào .
Xương cốt ấy còn rơi quanh thềm cát.
Nằm ngổn ngang trong những con thuyền nát.
HQ10....ôi muối sát vào tim !

Nỗi đau này càng thắt quặn đau thêm.
Như vết cắn mà do ta tự táp .
Thay vì khóc thương những người chống giặc.
La toáng rằng : bọn bán Nước cầu vinh ?!

Nếu đã ngồi đổi chát với Bắc Kinh .
Chắc chắn họ lặng thinh, câm như hến .
Ôm quyền lực mặc chuyện gì xãy đến .
Hà cớ gì đổ máu giữ Hoàng Sa ?

41 mùa Xuân lăng lẽ trôi qua .
Hòn máu lạc vẫn còn đang lưu lạc .
Hình dáng đảo theo thời gian dần nhạt .
Dân Việt giờ không dám nhắc Hoàng Sa !

Bởi cô đồ , đầu gấu cứ lân la .
Như bầy chó chực chờ theo lệnh chủ .
Già hay bé nó đều ăn thua đủ .
Bung hết trò , xé toạt áo No U .

Thương Dân mình có óc phải giả ngu .
Ghét những kẻ tôn giặc thù là bạn .
Tởm cái bọn mặt người tâm khốn nạn .
Trù chúng mày khô cạn máu Việt Nam !

( Dung Nguyên 23 .1. 2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized