Tặng Vợ 30/05

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Giá như đừng có ngày này!
Mẹ sinh em, để có ngày gặp nhau
Thì đời đâu thấy khổ đau
Thì người đâu phải nát nhàu như dưa?
Giá như đừng có ngày xưa!
Gặp nhau một dạo, dắt bừa về quê
Thế rồi... khi tỉnh, khi mê
Thế rồi... sinh chuyện phu thê lằng nhằng
Để rồi con cái một đoàn
Tuổi thanh xuân cứ mất oan giữa đời...
Mới hay ý Chúa trên Trời
Dùng em như "hạt giống người hôm nay"
Mừng sinh nhật, tỉnh mà say
Hai mươi năm, vẫn như ngày hôm qua
Với anh em mãi không già
Dù sau lên tận chức "bà"... vẫn xuân.
Hà Nội, 30/5/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized