Tản Mạn Mùa Khai Giảng

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Năm học mới mùa thu về khai giảng
Bừng sân trường sáng rực bởi cờ hoa
Nhìn con trẻ rạng ngời tươi ánh mắt
Liệu ai người biết góc khuất phía sau

Sau nụ cười là mồ hôi nước mắt
Đấng sinh thành phải vất vả lo toan
Cơm, áo, gạo, tiền, bút nghiên, sách vở
Xoay sở thế nào với cực nhọc, khó khăn

Bao bà mẹ cứ oằn vai gánh nặng
Phải gom nhặt từng mớ rau, con cá
Chục trứng gà đem bán chẳng dám ăn
Có chút tiền mua sách vở cho Con

Bao ông bố cả đêm ngày lam lũ
Quần quật làm mong có chút tiền dư
Mua cho con manh quần hay tấm áo
Khi tới trường cho Con bớt tủi thân

Trúng tuyển rồi, Con reo lên sung sướng
Nhưng tiền đâu để theo học Cha ơi
Giấy báo điểm đành treo tường để ngắm
Con đi làm kiếm chút ít phụ Cha

Nghịch cảnh đời những cậu ấm, cô chiêu
Khi đi học có xe sang đưa rước
Smartphone, quần là, áo lượt
Tiền tiêu sài chẳng đếm để làm chi

Thật xót xa cái khoảng cách giàu nghèo
Cảnh sang hèn trên sân trường cũng thấy
Gắng lên Con Con chỉ còn một cách
Học hành sao cho giỏi cố lên Con !

Hà Nội, ngày 05/9/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized