Tản Mạn Một Chiều Xưa

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Màn sương trong chiều thinh lặng.
Ngọn đèn leo lét bên sông.
Hàng cây trên đường im ắng.
Mái tranh đơn độc giữa đồng.

Trái tim ngập tràn nhung nhớ.
Còn nghe đâu khẻ thì thào
Tiếng ai còn nguyên hơi thở.
Đêm nào một khúc tình trao.

Bến chiều lả lơi lẻ bóng.
Vọng ai khuất nẻo cuối trời.
Trăng buồn tình ngang đỉnh núi.
Tìm ai vất vưởng xa vời.

Xa xăm vào một chiều xưa.
Ngẩn ngơ cây đàn im tiếng.
Tình yêu bao điều diệu vợi.
Bên sân còn lại gió đùa.
13/ 06/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized