Tâm Tình Người Thi Sĩ

Tác giả: Điền Phong

Là thi sĩ lấy vần thơ làm bạn
Xua ưu phiền bỏ chán nản sầu vương
Có đôi khi cũng lắm nỗi đoạn trường
Đêm trằn trọc bởi yêu thương được mất

Là thi sĩ phải giữ mình chân thật
Giữa cảnh đời đầy tất bật bon chen
Chớ lưu linh sống theo kiểu đê hèn
Nên nhận biết nào trắng đen cám dỗ

Là thi sĩ dẫu cuộc đời khốn khổ
Vẫn luôn cười vượt bão tố phong ba
Dệt vần thơ cho tình cảm đậm đà
Dùng con chữ để thăng hoa cảm xúc

Là thi sĩ chớ nề hà vinh nhục
Hãy thả lòng tìm hạnh phúc trao nhau
Cho ước mơ đầy ấp những gam màu
Lòng thanh thản đẩy niềm đau tan biến

Là thi sĩ phải tươi cười thân thiện
Gặp nhau rồi thật quyến luyến không quên
Dẫu cách xa tình cảm mãi chặt bền
Nam Trung Bắc cùng khắc tên nhau mãi.

Điền Phong 14/05/2019
Chưa phân loại
Uncategorized