Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Hồn Ta Đắm Say

Tác giả: Mr.Smile

Tâm hồn ta đắm say
Tất cả đã qua rồi
Chén tình ta uống cạn
Rượu say từng rót đầy
Mê mẩn và đắm say
Tôi vẽ lên trán em
Thập ác và nói rằng:
“Ngươi là bụi, bụi bặm”.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Ba Trong Nỗi Nhớ
  • Tình Đau
  • Ở Bẩn
  • Một Thuở Bên Nhau
  • Nói Với Em, Toronto!
  • Còn
  • Vẫn Mãi Yêu Em
  • Thời Ngốc Nghếch
  • Tìm Yêu Trong Kỷ Niệm
  • Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Shalom Do
  • Thơ Thơ
  • Kim Tuấn
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
©2026 - CungThuGian.com