Ta Vẫn Chỉ Riêng Ta

Tác giả: Diên Vỹ

ta vẫn chỉ riêng ta

lắm những khoảng lòng trống trải
lắm những con tim biết đau
và cứ thế ta giam mình một góc
mặc ngoài kia mưa gió hờn nhau

có đôi lúc ta tò mò bước vội
tìm chút ân tình ở kẻ tha phương
ngờ gặp gỡ đôi lòng thôi phiền lụy
nỗi hờn ưu được xóa bởi yêu thương

ta chẳng hiểu trái tim mình ích kỷ
hay lòng người mơ ước xa xôi
vết thương cũ chất chồng năm tháng
đau càng đau ,
...ta trở lại với đơn côi ....

nay trước biển ta ngồi nghe sóng vỗ
tiếng chim chiều gọi bạn ở đằng xa
ta nghe thấy nàng tiên từ huyền thoại
chợt giật mình ta vẫn chỉ riêng ta

aug. 24, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized