Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Và Xã Hội.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Ta và xã hội.

Xã hội Trọng phú khinh bần
Thân ta đơn lẻ chẳng cần trọng khinh
Thương con mình qúy chữ tình
Quý người thực bụng nói mình chiều qua

Xã hội khoe sống xa hoa
Nhà cao cửa rộng còn ta tầm thường
Xung quanh chỉ chút tình thương
Có từ con cháu như hương thơm chiều...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Tạ (Cung Vũ)
  • Tạ (Phùng Quán)
  • Ta (Huongtuyet274)
  • Ta & Hoa (Khương Thuỵ Phùng)
  • Ta & Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm (2) (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm Cuối Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta - Em (Đỗ Xuân Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hoa Màu Nhớ
  • Lý Thuyết trí Thông Minh Vĩnh Cửu
  • Một Người Đàn Ông Khép Mình
  • Gọi
  • Khổ Một Đời
  • Tình Đợi
  • Tôi Tự Vấn Tôi?
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân
  • Em Về, Hà Nội
  • Gặp Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2026 - CungThuGian.com