Ta Say

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TA SAY
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Chập chờn trong những cơn say
Để quên đi hết đắng cay phận mình
Dãi dầu nặng nợ ba sinh
Mê lầm vay một chút tình hanh hao

Ta say để biết thế nào
Nửa chìm nửa tỉnh cồn cào còn không .!?
Nội tâm dằng xé mênh mông
Cơn say có được cõi lòng bình an ?

Ta chìm giữa bến hồn hoang
Mà sao đau đớn vẫn còn lang thang
Trở trăn trong những đêm tàn
Mơ về những giấc mộng vàng... xa xôi

Ta say ... say đã lâu rồi !
Trái tim khờ khạo bồi hồi nhớ thêm
Men nồng chìm đắm từng đêm
Mà bao ký ức tìm quên... cứ về. ..

Ta say để biết. .. não nề !

Ngày 28 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized