Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Say

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

___\___

Ta say ta mới là ta?
Hay khi ta tỉnh thì ta mới là?
Say và tỉnh chẳng là ta
Ta từ ảo mộng bước qua cuộc đời
Trần gian ta mãi mê chơi
Ta say quên mất đường về quê ta.
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Em
  • Tết Và Má
  • Tết Xa Mẹ
  • Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
  • Nỗi Lòng Trương Chi
  • Chờ Tết
  • Ngắm Noel
  • Em Đi
  • Gửi Hoa Hướng Dương
  • Chiêm Bao Thấy Hợp Lớp
Thơ tương tự
  • Ta Say (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ta Say (Ái Nguyên)
  • Ta Say (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ta Say (Toàn Tâm Hòa)
  • Ta Say (Huy Đình)
  • Ta Say (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta Say ! (Đinh Ngọc)
  • Ta Say.. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Bỏ Lại Mây Trời
  • Cô Gái Việt Nam
  • Đắng Cay !
  • Trăng Chờ Đợi
  • Niềm Hy Vọng Cho Một Ngày Đẹp Nắng
  • Đông Không Lạnh Tình Đời Buốt Giá
  • Trong Lớp, Niên Khóa Cuối
  • Ga Sài Gòn Và Những Gót Đêm
  • Dở Hơi
  • Sự Im Lặng Của Bầy Cừu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
©2026 - CungThuGian.com