Ta Nhớ Ai - Ai Nhớ Ta

Tác giả: Thiết Dương

TA NHỚ AI - AI NHỚ TA
(Thuận nghịch độc)

Ta nhớ ai về chiều cuối đông
Khói sương mờ lạnh cánh nhung hồng
Hoa ngào ngạt tỏa hương lồng gió
Bước thẩn thơ hờn sóng ngập sông
Ngà ngọc dáng thương sầu bạn vắng
Mộng tình câu hát vẳng dòng trong
Xa thuyền biển khóc âm dìu dặt
Nhòa lệ môi đau thờ thẫn lòng.

Lòng thẫn thờ đau môi lệ nhòa
Dặt dìu âm khóc biển thuyền xa
Trong dòng vẳng hát câu tình mộng
Vắng bạn sầu thương dáng ngọc ngà
Sông ngập sóng hờn thơ thẩn bước
Gió lồng hương tỏa ngạt ngào hoa
Hồng nhung cánh lạnh mờ sương khói
Đông cuối chiều về ai nhớ ta.

Thiet Duong _ 15/7/2015
Chưa phân loại
Uncategorized