Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Là Nhất!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Ta là nhất!

Giỏi nhất thiên hạ là nó thôi
Nếu ai khác biệt đều là hôi
Ý thơm ngay thẳng chỉ có nó
Nên chẳng nghe ai... Mình nó ngồi.

Trời cho hay giỏi người mỗi cách
Xin đừng nhất quyết bảo thủ "Tôi"
Bình tâm đứng phía người ta đã
Rồi mới quyết định tiến hay hồi...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Tạ (Cung Vũ)
  • Tạ (Phùng Quán)
  • Ta (Huongtuyet274)
  • Ta & Hoa (Khương Thuỵ Phùng)
  • Ta & Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm (2) (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đêm Cuối Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta & Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Ta - Em (Đỗ Xuân Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nản Lòng
  • Mùa Thi
  • Thứ Sáu Tuần Thánh
  • Khúc Giao Mùa...tháng Ba
  • 1122a - Lời Cuối Cùng Anh
  • Dưới Mưa
  • Mình Em Trên Đường Đời
  • Thằng Cuội Tìm Vợ
  • Xin Nàng
  • Nối Nhịp Cầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com