Ta Đã Sai!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Người ơi! Ta đã sai rồi
Những lời ngờ vực làm trôi nghĩa tình
Mây mù che phủ bình minh
Những lời nghi hoặc làm mình nhói đau
Để rồi tâm trạng giống nhau
Con tim bao phủ một màu thê lương
Ngỡ ngàng nhận biết đã thương
Để rồi hối hận vấn vương trong lòng
“Liều thuốc” người đã uống xong
“Mũi dao” ta đã cắm trong tim người
Khiến người đau nhói chẳng cười
Khiến ta ân hận mặt tươi hoá sầu
Người đang cúi mặt gục đầu
Ta càng hối hận những câu thốt rồi
Đấm ngực giờ cũng vậy thôi
Nói lời xin lỗi mong hồi nghĩa ân
Vì người tính vẫn ân cần
Ta càng ân hận tinh thần bất an
Tình thương người vẫn trao ban
Dù ta đã đổ sầu tràn tim ai
Người buông những tiếng thở dài
Trái tim rạn nứt thành hai máu trào
Lời thương người vẫn ngọt ngào
Vẫn tuôn đổ như mưa rào cho ta
Lẽ nào ta chẳng nhận ra
Còn không tin tưởng khảo tra làm gì?
Để rồi gieo nỗi sầu bi
Để rồi người phải hoen mi đắng lòng
Người ơi ! ta đã hiểu xong
Những gì cất giữ ở trong tim người
Ước mong lại thấy người cười
Để ta cũng được khoe mừơi cái răng

KTP ( Denmark 10/11-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized