Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SÙNG NON
Không ngờ gặp phải mối sầu con
Có nghĩa còn sâu loại rỉa lòn
Trí rỗng nhưng mồm luôn nhả tạp
Tâm què miệng vẫn nuốt lời ngon
Ngoài cây vỏ cứng nằm che đỡ
Giữa ruột mềm thân trốn phủ đòn
Những buổi im trời ưa ló dạng
Vươn vòi sải cánh cũng sùng non ./.
Lê Cảnh Tiến 03/03/2017
Không ngờ gặp phải mối sầu con
Có nghĩa còn sâu loại rỉa lòn
Trí rỗng nhưng mồm luôn nhả tạp
Tâm què miệng vẫn nuốt lời ngon
Ngoài cây vỏ cứng nằm che đỡ
Giữa ruột mềm thân trốn phủ đòn
Những buổi im trời ưa ló dạng
Vươn vòi sải cánh cũng sùng non ./.
Lê Cảnh Tiến 03/03/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nón Bài Thơ Trong Tà Áo Tím (Lưu Vĩnh Hạ)
- Non Bộ (TP Minh Đạo)
- Nón Lá (Phạm Thiên Thư)
- Nón Lá Bài Thơ Em (Trường Đinh)
- Nôn Nao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Nôn Nao 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Nôn Nao Ảnh Hình Mẹ (Dũng Lê Ngọc)
- Non Non Nước Nước (Thiết Dương)
- Non Nước (Vivi)
- Non Nước Say Tình (Thiết Dương)