Sos!.

Tác giả: Lê Đình Viễn Lan

SOS!.


Lạ nhỉ! Xuân đâu mà đã vội.
Đông phong hàm tiếu đóa mai vàng.
Thôi đã tai ương cùng biển dậy.
Đất trời quên hẹn với xuân sang.

Núi đã phơi đầu tuyết trắng tan.
Sông sâu lệ thảm sóng dâng tràn.
Băng sơn thác đổ cơn chìm đắm.
Rừng vắng ngàn cây gió lốc hoang

Địa chấn rung cao dậy đất bằng.
Trùng dương triều nổi sóng hung hăng.
Đồng xanh non cỏ nay sa mạc.
Nguồn suối hồ ao .. hóa đất cằn.

Đất mẹ tang thương quá mất rồi.
Thân mòn trơ lại chút tàn hơi.
Hỡi ai con sống nhờ thân mẹ.
Có thấy thương đau phút đổi dời.

Mẹ khóc kêu than phút ngặt nghèo.
Thân gầy trông trẻ lúc gieo neo.
Hãy ghé chung vai cùng gắng sức.
Cùng góp bàn tay cất mái chèo.

Đã có bao nhiêu giải pháp hay.
Chỉ cần góp sức người một tay.
Ăn chay, tiết kiệm, thay năng lượng.
Giảm bớt bao nhiêu khí độc bay.

Dẫu chửa tìm ra đủ điện năng.
Ăn chay cũng đủ giúp thăng bằng.
Cắt hẳn bao nhiêu nguồn khí độc.
Chỉ từ mỗi việc giảm nuôi chăn.

Nếu chửa ăn chay được bảy ngày.
Xin dùng tạm vậy nửa trường chay.
Trái cây rau quả thơm ngon lắm.
Lại tránh thương đau bệnh đọa đày.

Thực phẩm chay mua có khó gì.
Món ngon phong phú chẳng thua chi.
Hương vị không tanh mùi máu thịt.
Lương tâm an nhẹ bạn chờ chi?

Đổi lại không gian khí ngọt lành.
Cho hồng môi mẹ phút hồi sinh.
Rừng xanh biển lặng non sông lại.
Ngan ngát trời mây cảnh thái bình.

Lê Đình Viễn Lan.
Chưa phân loại
Uncategorized