Sóng Và Gió

Tác giả: Lê Đức

Sóng ào ào ngoài biển
Bị gió kéo lên bờ
Cho hỏi đến bao giờ
Gió thôi làm sóng dữ

Anh là cơn sóng dữ
Tràn bãi cát mộng mơ
Em khoái chí làm thơ
Bảo anh là sóng cả

Anh đùa vui khó tả
Đôi lứa có yêu nhau
Rất giống sóng dâng trào
Có khi thì nhè nhẹ

Có khi thì vắng vẻ
Có những lúc cuồng si
Sóng hãy cuốn mau đi
Để yên bờ cát trắng

Có khi trưa rất nắng
Có những buổi hoàng hôn
Sóng gió nhịp đôi hồn
Âm vang khi cuồn cuộn

Sóng đôi khi rất muộn
Gió đợi chẳng hồi âm
Có ngọn sóng trong tâm
Quậy banh chành thân xác

Có ai khi vứt rác
Sóng nhận hết về thôi
Là sóng dữ êm trôi
Cuốn đi bao phiền muộn.
Chưa phân loại
Uncategorized