Sóng Và Em

Tác giả: Nguyễn Tâm

Làn sóng nhỏ xô vào bờ cát
Xóa vết buồn từng hạt mưa qua
Thuở đôi mươi mắt biếc ngọc ngà
Anh ngây dại ru tình mơ mộng

Những chiều tà biển khơi gió lộng
Chuyện chúng mình còn đọng buồng tim
khẽ bên tai làn sóng im lìm
Như minh chứng tình yêu đôi trẻ

Biển ngàn năm sống đời cô lẻ
Nên trong lòng tô vẽ yêu đương
Sóng lăn tăn chạy nhảy bình thường
Nào đâu hiểu bờ xa biển nhớ

Rồi thời gian chợt qua vô cớ`
Lời yêu nào đã lỡ vụt bay
Dấu chân xưa sóng vỗ nơi này
Cùng với biển ôm tình khờ dại

Em vô tâm biển còn ở lại
Vá cuộc tình chẳng ngại đớn đau
Ngoài khơi xa làn sóng tìm vào
Người đâu thấy trôi vào dĩ vãng

Chiều hoàng hôn tình trong quên lãng
Tím mây trời tản mạn với anh
Tình yêu kia xây đắp không thành
Bờ xô cát sóng tan biển chết !

02 - 08 - 2020
Chưa phân loại
Uncategorized