Song Tử Tây

Tác giả: Dung Nguyên

Xa xa nơi phía chân trời .
Là hòn Song Tử sáng ngời lung linh .
Đảo ngọc duyên dáng đẹp xinh .
Có vành đá cứng trắng tinh bao vòng .

Tình yêu Đất Nước trong lòng .
Tựa như con sóng cuộn dòng loang ra.
Song Tử núm ruột của ta .
Từng ngày hứng chịu phong ba bão cuồng.

Hoàng Sa - Nỗi nhớ ưu buồn .
Trường Sa - Cân não vở tuồng thắng thua .
Tổ Quốc không để bán mua .
Càng không phải thứ già nua héo mòn .

Cho dù nước biển chẳng còn .
Máu đào thay thế giữ hòn Tử Tây !

( Dung Nguyên 9.11.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized