Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sống Theo Cái Đầu Hay Là Trái Tim

Tác giả: Mr.Smile

Sống theo cái đầu hay là trái tim
Tình tôi sống trong - trên cả hai
Như bóng tối xung quanh tôi vây kín
Liệu tôi có hạnh phúc ở đây không?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ
  • Muôn Loài..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 907.
  • Chiến Tranh Và Tôi
  • Em Là Chứng Tích
  • Sắm Vai Mùa Cổ Tích !
  • Dạ Khúc
  • Nhưng Nó Chứa Đựng Một Số Thừa Số Đã Được Biết.
  • Tiếc Thương Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
  • Tình Lỡ Trăm Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
©2026 - CungThuGian.com