Sợi Tơ Ngỏ Ý Xin Luồn Tương Tư

Tác giả: Đinh Kim Chung

Phả ngàn hơi ấm tương tư
Nhưng người ớn lạnh ậm ừ dửng dưng
Xoa chanh, sát muối đã từng
Mà câu ngỏ ý vẫn lừng khừng tôi

Chưa lần nao thắm tình vôi
Sao cau trầu đã đỏ môi miệng người?
Bùn đen tôi hến ngậm cười
Vì người chín bỏ làm mười một ai (11)

Người vào cõi mộng thiên thai
Mặc tôi suông lưỡi đến mài mòn răng
Rèm mây che kín cung Hằng
Mà trăm phấp phới cứ lằng nhằng đêm

Sâu đo thân ớt bên thềm
Bao giờ tới ngọt trong mềm ruột cay
Thôi đành xoa khét lẹt tay
Để châm lửa dạ cháy lay lắt hồn

Gối quỳ vái Đức thế tôn
Ban cho phước đức làm môn đồ tình
Đường yêu tuy lắm bùng binh
Người ta chỉ lượn một khinh khỉnh vòng

Dong hình nên lẫn hình dong
Ta tròn một nửa non trong ống dài
Người vừa dứt sợi tơ dai
Thời gian đắp nấm mồ thoai thoải buồn

Lệ tình
cắc cớ chi tuôn?
Sợi tơ ngỏ ý
xin luồn tương tư
Chưa phân loại
Uncategorized