Sợi Tơ Ảo Ảnh

Tác giả: Đinh Kim Chung

----------SỢI TƠ ẢO ẢNH------------

Miền hư ảo rơi vào đời thật
Gió vờn mây tất bật hương tình
Màn sương hứng đọng giọt trinh
Len vào đáy mắt thình lình nhịp yêu.

Nghe đâu đó bao điều thổn thức
Sóng cuộn trào thúc giục cõi mơ
Mưa tình giăng lối ơ thờ
Vương trên miền nhớ... ru hờ đắm say.

Đêm tỉnh giấc loay hoay mòn mỏi
Đáy tim mình lặng hỏi vì sao?
Nắng vàng quá đỗi hanh hao
Sợi tơ tình ái thều thào gọi tên.

Người đôi hướng gập ghềnh nắng gió
Quá xa xôi biết có gặp nhau.
Tương tư đem vội cất vào
Đường tình ảo ảnh khi nào buộc tim?

Ta lẫn tránh cố dìm vực thẳm
Lại trỗi lên sâu đậm cõi lòng
Tơ vò vạn mối hư không
Gỡ rồi lại rối chất chồng lên nhau.

Kìa lý trí lao đao giằng xé
Đây con tim lặng lẽ cuộn trào
Mang về gửi lại trăng sao
Nửa như nuối tiếc nửa đau phận hồng.
Chưa phân loại
Uncategorized