Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Số Phận Của Tôi Cay Đắng Xót Xa

Tác giả: Mr.Smile

Đức Chúa Trời chẳng cho tôi gì cả
Số phận của tôi cay đắng xót xa
Hôm này nhớ lại. Ôi câu chuyện vặt
Một nỗi buồn dâng ngập giữa lòng tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lá Thư Trần Tình
  • Ai Về Bình Định
  • {tl} Gió Thoảng Mưa Rơi !
  • Chiêu Buông Tóc
  • Nhớ Tự Nhiên
  • Buổi Sáng
  • Khúc Hạ
  • Tâm Bệnh
  • Viếng Mộ Các Chị Ở Ngã Ba Đồng Lộc.
  • Theo Đời Suôn Sẽ Nhẹ Lo Âu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
©2026 - CungThuGian.com