Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say (Dê)

Tác giả: Thắng Dê

Ta ngửa cổ miệng nghênh ly rượu
Mắt mơ màng vần điệu thơ bay
Gió làm phảng phất cơn say
Uống cho nghiêng ngả tháng ngày nhân gian!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoài Thu
  • Hồn Của Đá
  • Lục Bát Em Và Tôi
  • Rượu Xuân
  • Không Ra Gì
  • Rồi Anh Sẽ Qua Về
  • Cõi Thơ
  • Paris Không Em
  • Hỡi Đồng Bào Cả Nước Hãy An Tâm
  • Lời Hứa Anh Chờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
©2026 - CungThuGian.com