Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu Vương

Tác giả: TamMuội

Sầu Vương

Bến vắng chiều mưa đợi chuyến đò
Năm dài tháng rộng lệ buồn xo
Âm thầm ngọn sóng dung dăng rẽ
Quạnh quẽ dòng sông thổn thức lo
Dưới ánh trăng thề trao quả cấm
Bên thềm cửa nguyện gửi tim cho
Nay đi vất lại cành hoa héo
Để ngưỡng yêu đương chuốc võ vò.

January 26, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Sầu Vương (Trần Bảo Kim Thư)
  • Sầu Vương (Dòng Hải Băng)
  • Sầu Vương Khói Thuốc (Peter Hy Tấn)
  • Sầu Vương Lối Nhỏ (Jacaranda)
  • Sầu Vương Mang (TRẦN THỊ THUỶ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đố Ai
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Cho Em
  • Ru Lại Trăng Sao
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 490.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
  • Chợ Chùa
  • Mưa Ướt Chiều Hò Hẹn
  • Ướt Sát Không Chỉ Ngoài Mà Còn Ở Bên Trong
  • Thơ Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2025 - CungThuGian.com