Sầu Vương Mang

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Nỗi ...buồn biết tỏ cùng ai ?
Lòng ...mang một mối tình hoài không quên
Anh ...đi nắng tắt bên thềm
Có ...chăng giữ lại cho mình tim côi.

Hay ... là Người đã quên rồi
Không ...còn nhung nhớ những lời yêu xưa
Mình... Em một bóng lưa thưa
Em... nào đâu biết duyên chưa tới mình.

Một ...lần đã lỡ duyên tình
Bóng ...thuyền lờ lững để tình trôi xa
Hoài ...trông trong ánh chiều tà
Mong ...rằng sẽ thấy Người ra đón chào.

Nhớ ...nhiều ngày ấy năm nao
Người..ơi tình đã đi vào thiên thu !
Chưa phân loại
Uncategorized