Sầu Mà Chi !

Tác giả: Thúy Lan

Một thoáng buồn vui tôi ngó lại *
Mây sầu giăng phủ kín tâm hồn
Làm sao ai hiểu ngày mưa bão
Vần vũ niềm riêng tím thẫm hơn
Mười mấy năm rồi nay trách chăng !
Hay hờn tạo khéo dựng thiên đàng
Để phong trần dẫm lên đường mộng
Nứt rạn lối mơ đến bẽ bàng
Này , giọt lệ tình vương mắt nâu
Đừng rơi thêm nửa kiếp tình ngâu
Đất trời đồng cảm ban giây phút ,
Nín thở cùng tôi tiễn mộng đầu ….
Sầu tôi chung thủy một màu
Cầm bằng sắc tím quyện hòa lệ thiên
Khóc thay phận gái thuyền quyên
Yêu đương ngang trái bên hiên đời thường
Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized