Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SẦU ĐÔNG
(nđt-ccđ-ltvt-ntvv)
Ngõ nhỏ đêm tràn ngọn gió đông
Ngồi đan kỷ niệm nát khoang lòng
Mưa rời rã giọt buồn hiên vắng
Lạnh giữa căn phòng mảnh gối cong
Gió lững lờ rơi phiền hẻm quạnh
Gần bên bếp lửa cặp chân vòng
Hơi làn khói nhạt lùa qua cửa
Bỗng thấy đau vì cảnh đợi mong ./.
Lê Cảnh Tiến 16/11/2018
(nđt-ccđ-ltvt-ntvv)
Ngõ nhỏ đêm tràn ngọn gió đông
Ngồi đan kỷ niệm nát khoang lòng
Mưa rời rã giọt buồn hiên vắng
Lạnh giữa căn phòng mảnh gối cong
Gió lững lờ rơi phiền hẻm quạnh
Gần bên bếp lửa cặp chân vòng
Hơi làn khói nhạt lùa qua cửa
Bỗng thấy đau vì cảnh đợi mong ./.
Lê Cảnh Tiến 16/11/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
- Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
- Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
- Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
- Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
- Dòng Chảy (Sao Mai)
- Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
- Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
- Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)