Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Em Không Vội Lấy Chồng

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Mắt xanh má phấn môi hồng
Em xinh chẳng chịu lấy chồng đi thôi
Người ta có mấy con rồi
Còn em kén để gái son làm gì ?.
***********************************************
Gia Lai, ngày 06/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Sao Em Không Là.... (Dung Nguyên)
  • Sao Em Không Nói (Nguyên Thạch)
  • Sao Em Không Trách (Godauinfo)
  • Sao Em Không Trách (VVKH)
  • Sao Em Không Đến (Đuyên Hồng)
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa! (Taicuc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Làm Kẻ Lữ Hành Phân Vân Mãi
  • Chiều Buồn Xa Xứ
  • Sống Tốt Với Nhau Sao Khó Quá Người Ơi
  • Tìm Bạn
  • 334 - Tôi Lại Gặp Tôi
  • Một Người Con Gái
  • Chuyện Đã Qua
  • Khóc Đi Em
  • Khi Nào Họ Nhắc Nhở Nhau
  • Hay Lắm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
©2025 - CungThuGian.com