Sao Em Gửi Về Tôi

Tác giả: Caphesuotngay

Sao em gửi về tôi trăm lời âu yếm vậy
Ngày tháng trốn mình bốn phía thời gian
Em đâu hiểu nhiều bài thơ viết dở
Từ mớ căm căm giấy đã hoen vàng

Sao em gửi về tôi cơn mưa quen thuộc đó
Trơn trượt da ngoài nhưng lẻn thấm tim trong
Có cái lạnh áo khăn nào che khuất nổi
Chợt tím bầm mưng mủ suốt mùa đông

Sao em gửi về tôi biển chiều dậy sóng
Thân cát vàng chân lõm dấu chưa tan
Bức ảnh đóng khung bằng đôi mắt nhớ
Sóng vô hồn mà khát vọng âm vang

Sao em gửi về tôi lộng miền gió bạt
Góc tụ hình thèm ngơ ngác mây bay
Địa cầu khóc cùng loài ngôn ngữ mặn
Đống chân tình một câu hát giữa lòng tay

Em cứ...,nhé, trải đầy không gian hẹp
Trần gian, tôi, vẻ đẹp sẽ nâng niu
Những cơn gió gom lệ trời rơi xuống
Càng thênh thang cánh ước vọng thêm nhiều

Ai nỡ nát linh hồn cô đọng Tết
Khuôn lá Dong, nhân, nếp, gọn gàng chưa
Dậy lửa nỗi niềm, lung linh mắt đỏ
Cuộn mấy góc trời gom ấm để làm mơ…

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized