Sang Đông.

Tác giả: VUHUNGVIET & TR Đ. THIÊN

SANG ĐÔNG.
Bấc lạnh về rồi đông đã sang.
Mưa phùn gió rét nắng không vàng.
Thân tàn ngọn héo trơ mình trúc
Lá rủ cành nghiêng rõ gốc bàng.
Vắng vẻ người về thăm ngỏ xóm.
Quạnh hiu khách tới viếng thôn làng.
Nơi đâu củng thầy mây giăng trắng.
Bấc lạnh về rồi đông đã sang.
VH Mờ sương trắng đậm rét đông sang

SANG ĐÔNG.
Lạnh giá trời đâu có nắng vàng
Cờ bóng rũ mưa vùi dập phố
Cội cành vờn gió ngả nghiêng bàng
Thưa người khách vắng im phường xã
Lặng ngõ đường hiu quạnh xóm làng
Xơ xác cảnh xưa thuyền đợi bến
Mờ sương trắng đậm rét Đông sang,
TR.Đ THIỆN
Chưa phân loại
Uncategorized