Rung Cảm Đầu Thu

Tác giả: Hoanghoon

RUNG CẢM ĐẦU THU

Trên đàng ướt sũng lá cây đầy
Thưa thớt cành trên gío động lay
Màu xám rơi nhanh trời u ám
Giáo đường cửa mở tóc em bay

Chủ nhật chiều thu em chắp tay
Nơi hàng ghế giữa ước sum vầy?
Tuổi xuân xứ lạ ai phân biệt?
Chúa vẫn nhìn em mắt quen đây

Đời sống tâm linh sốt sắng ngày
Tự tin bước tới sáng tương lai
Thiết tha hy vọng hồng ân nhận
Việc thiện em làm rất hăng say

Anh kẻ khô khan muốn hỏi vay
Chút lòng nhân ái ngát hương này
Tình người sưởi ấm mùa thu lạnh
Có cả tình em thờ thẫn say

Ý nhị đầu thu dáng thơ ngây
Hồn nhiên trong sáng ánh điện cài
Chùng chình sau Lễ anh theo hỏi
Mưa tạt mạnh ngang mắt cay cay.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized