Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rực Ánh Bình Minh

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đã từng
bùi ngọt trao nhau
Không dưng ngoảnh mặt
qua cầu làm ngơ

Bao nhiêu ngày tháng
mong chờ
Sáng nay nhặt được
vần thơ ân tình

Nắng vàng
rực ánh bình minh
Cùng thơ sóng bước
ta mình
tri âm !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Buồn
  • Cảm Thu...
  • Thao Thức Nhớ Quê
  • Thu... Và Cafe... Quanh Mi..
  • Người Ta
  • Chiều Buồn Lạc Bước Hoang Vu
  • Hương Khế
  • Không Cần Chứng Minh
  • Trọ..
  • Một Cõi Tu Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
©2026 - CungThuGian.com