Ru Con Tình Cũ

Tác giả: Thiên Ân

“RU CON TÌNH CŨ”

Cảm xúc từ bài “ RU CON TÌNH CŨ” của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.

Em thành thiếu phụ ba năm

Ru con tình cũ nhọc nhằn tóc tơ

Ngồi ôm một đống sững sờ

Giọt sầu rơi vội xuống bờ môi khô

Đời là một cõi hư vô

Đừng khơi nuối tiếc ngu ngơ lòng người

Mai kia vật đổi sao dời

Ngủ yên dĩ vãng một đời đổi thay

Phận buồn thiêm thiếp nào hay?

Hằn sâu in dấu vân tay u hoài

Cơn đau rười rượi kéo dài

Bóng chim tăm cá xa bầy lê thê

Ba năm rũ bóng cơn mê

Ba năm ngọn lửa vụng về tắt đi

Bão lòng thổi suốt xuân thì

Thôi đừng oán trách làm gì tốn công?

Đời em giờ đã rêu phong

Tội tình giẫm nát cánh hồng đưa hương

Ba năm tiếng võng đêm trường

Ru con tình cũ ngẫm thương kiếp người

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized