???rỗng Tuếch ???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

{ Có một bạn xưa, miền Bắc, nhắn tin cho hay nội dung thơ của N3 : "GIỎI KỸ THUẬT THƠ ĐỂ LÀM GÌ, TRONG KHI NỘI DUNG RỖNG TUẾCH"......

Xin chào và trân trọng mời các độc giả hãy xoá kết bạn cùng N3 , kể cả các bạn đang theo học thơ }
Vì :

???RỖNG TUẾCH ???

Cuộc đời trôi nổi phương Tây
Đôi mươi qua khỏi thân gầy ốm o
Trót đã lỡ tơ vò nghiệp viết
Programme nha tiếng Việt thì không (1)

Anglais trưa sáng phập phồng (1)
Vậy mà chạy tốt thành công vui mừng !
Trưa chiều sáng nào ngưng phải ráng
Trời mùa đông chạng vạng đi - về

Lúc buồn cảm nhận tái tê
Thì thôi ghi thử vận kề câu thơ...
Chỉ giải trí ai ngờ mê đắm
Yêu dòng tình thăm thẳm dâng trào

Vài giây tựa giấc chiêm bao
Dẫu thô chẳng được ngọt ngào đừng chê...
Vụng từ ngữ bên lề văn học
Ý tưởng thời nhỏ góc nét nhìn

Dầu sao thì cũng cho xin
Chớ nên khinh rẻ vạn nghìn cảm ơn...
Bởi , vì , tại .. . Mây vờn thi phú
Lạnh nơi này bao phủ khung trời

Mơ màng nhặt lấy chữ rơi
Tay ghì ôm vận nên lời bài thơ...
Không bóng bẩy khù khờ vô nhịp (2)
Viết chơi mà cứ líp thêm ga (3)

Đôi dòng cố gắng mượt mà
Tình chung thơ Việt Mình Ta mặn nồng...
Trần ai một cõi hư không
Vui cùng mấy chốc non bồng hồn bay...

Ai thấy thích dịp này bẻ gãy
Rống to như gà gáy phá thơ
Để cho bài nát ý mờ
Khiến bao độc giả ngẩn ngơ sự tình...

Thơ là tiếng tả tâm linh
Hỡi người thi sĩ Ta Mình chung vui...
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Hay thơ rỗng tuếch cho lui chẳng màng

Anh ba (N3) thật sự tay ngang
Nào mơ lắm mộng vào hàng thi ca...
Xoá kết bạn mặn mà chi nữa
Cuối kiếp rồi hồn tựa mây ngàn

Cõi đời sum họp và tan...
Đông làm lá úa phai tàn nghìn thu...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/01/2018

(1) Programme : phương trình viết toàn tiếng Anh, ghi chú = tiếng Pháp.
(2) nhịp : thơ như nhạc, có nhịp điệu : 2/2, 2/3 , 3/4...cách ngắt chữ trong câu.
(3) líp : libre : tự do, ga : gaz
Chưa phân loại
Uncategorized