Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rơi

Tác giả: Tuệ Uyển Nhi

Trăng rơi đỉnh núi sương tàn
Chiêm bao gác lại khơi ngàn tâm tư
Nỗi lòng cũng nhọc ưu tư
Bao đêm thao thức tình thơ úa vàng
Ai hay sóng gợn mênh mang
Trăng soi đáy nước canh tàn từ lâu
Chuông đưa văng vẳng bên lầu
Sương rơi nhẹ rớt khối sầu nhân gian!

Tiểu Uyển-01/06/2008
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nếu
  • Bâng Khuâng Mùa Thu
  • Tôi Chỉ Là Người Bình Thường
  • Chờ Người
  • Tìm Nửa Vầng Trăng
  • Đừng Hiểu Lầm
  • Tiếng Lòng Thầm Kín Bao Giờ Đổi Thay
Thơ tương tự
  • Rơi (Idlehouse)
  • Rơi (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Rơi (Thời Để Nhớ)
  • Rơi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Rối (Dũng Lê Ngọc)
  • Rơi (Trần Minh Hiền)
  • Rơi (Trần Mạnh Hảo)
  • Rơi (Mai Ninh)
  • Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Rối (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com