Mơ Về Mẹ

Tác giả: Ngọc An

Đêm nay
em nằm mơ
thấy nàng tiên nhỏ
đến dắt em đi
lướt trên thảm cỏ

đến trước tòa sen
dưới vầng trăng tỏ
hồi chuông dìu dặt
hương nhang ngút ngàn

đôi chân run rẩy
em đứng ngỡ ngàng
cảnh vật nơi đây
hoàn toàn xa lạ
khác hẵn dương trần
lòng đầy hoang mang

Mẹ phất quạt tiên
nâng nhẹ xác trần
em quỳ bên mẹ
khóc kể gian truân

từ ngày mẹ mất
thân con lận đận
chữ hiếu không tròn
lòng con ân hận !

thời gian như gió
thoảng nhẹ bên song
trăm trận mưa dầm
vạn mùa sầu đông

con vẫn lang thang
tìm trong di ảnh
hình dáng mẹ hiền

con mang ảnh mẹ
dong ruỗi trên đường
thân con phiêu bạt
biết sẽ về đâu

xin mẹ theo con
chở che ấp ủ
qua cơn tủi cực

cha khuất dương gian
mẹ chốn thiên đàng
tim con hóa đá
trước cảnh nhồi da
sống giữa dương trần
con, mẹ lià xa

con biết về đâu
khi trời giông bão
cơn lốc cuộc đời
trớ trêu tàn bạo
đẩy con ra khỏi
mái ấm bao ngày
để con trơ trọi …

con buồn thế sự
con ghét cuộc đời
hãy dắt con đi
trên bờ thảm đỏ
có mẹ có con
niềm đau vứt bỏ
lòng nhẹ lâng lâng
về miền trăng tỏ …

NPNA
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả