Đừng Hiểu Lầm

Tác giả: Tuệ Uyển Nhi

Tôi làm thơ không phải vì yếu đuối
Mà bày tỏ tất cả bằng con tim
Giọt lệ buồn phút chốc bỗng im lìm
Hồn tĩnh lặng tôi nhẹ nhàng tỉnh giấc

Tôi làm thơ không phải vì ấm ức
Mà gửi trọn vào thơ những niềm vui
Nụ cười này sẽ mãi thắm trên môi
Tôi hạnh phúc sống vui đầy mơ mộng

Tôi làm thơ không phải vì tuyệt vọng
Mà âm thầm ôm nỗi nhớ niềm thương
Gửi tâm sự nỗi lòng theo gió sương
Đời vẫn đẹp cuộc sống ôi tất bậc

Tôi làm thơ vì muốn giữ bí mật
Bước đường tình tôi giữ trọn tình ai
Duyên mãi thắm xin tình chớ nhạt phai
Ôm thương nhớ xin làm người trong mộng

Tiểu Uyển-27/03/2008
Chưa phân loại
Uncategorized