Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Roi Mẹ

Tác giả: Daocongdien

ROI MẸ

Có vị vua quỳ dâng roi phải khi từ mẫu giận
Gương hiếu trung mãi truyền tụng tôn thờ
Phúc phần đó con chưa từng đón nhận
Nên bây giờ đau nhức mỗi câu thơ

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Không Ví Em Là Mùa Thu
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 24
  • Ru Anh
  • Anh Muốn
  • Mong Ngóng
  • Tay Ôm Vào.
  • Mưa Sầu Nhân Thế
  • Vỡ Oà Chiêm Bao
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Miền Thơ Ấu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
©2026 - CungThuGian.com