Ray Rức ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em bước đi về
Giọt mưa, giọt nắng
Ta nhìn em mà lòng mình đau quặn
Mất rồi sao dáng thục nữ kiêu sa ... !
Dặm đường xa ...
Dặm đường xa ...
Cát bụi dòng đời bào mòn chóng quá
Dung nhan nào còn tham mãi đâu em ... !
Tiếng hạc kêu đêm
Sương rơi lành lạnh
Đọng lại trên mi vẫn còn lấp lánh
Trong mắt buồn vướng đọng những lo âu ... !
Thao thức đêm thâu
Nỗi sầu chất nặng
Ngày mai đến cũng giọt mưa, giọt nắng ...
Đã quen rồi đời nặng gánh trên quai ... !
Bước ngắn bước dài
Mồ hôi nhỏ giọt
Lời dịu êm nghe sao như mật ngọt
Bước gian truân mòn lối cũ đi, về .... !
Bóng ngã đường đê
Gió đông lành lạnh
Nhìn em qua lòng ta buồn canh cánh
Một niềm thương ray rức mãi không nguôi ... !
Chưa phân loại
Uncategorized