Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rằng Trống Rỗng Là Đầy, Rằng Tĩnh Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Người ta vẫn nói rằng thơ anh
không của ai, không thuộc về ai cả
Nhưng đã từng của không, thì nghĩa là tất cả
Rằng trống rỗng là đầy, rằng tĩnh lặng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi
  • Xót Xa
  • Buồn Trông Ra Cửa Nhìn Mưa
  • Trở Lại Thăm Xứ Quảng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (519)
  • Lá Hôn
  • Để Lại Gì?
  • Sắc Vàng & Mong Ước ?☘️
  • Nếu Một Ngày
  • Con Đường Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
©2026 - CungThuGian.com