Ráng Đợi Vài Đông Nữa.

Tác giả: Dung Nguyên

Dòng sông quê vẫn đêm ngày cuộn chảy .
Lớn lại ròng , em cứ mãi chờ mong .
Anh nơi nào ? Anh hỡi có hay không .
Người yêu nhỏ năm xưa giờ đang khổ .

Anh thường nói : không yêu là bị lỗ.
Em tin lời , cho trọn chỗ trái tim .
Chưa hết mùa , người đã vội như chim .
Bay đi mất , kiểu loài chim di trú !

Lấy... Hàn Quốc em không hề thích thú .
Nhưng nếu cần , hôn thú sẽ làm ngay .
Nước mắt trào mân nhẫn cỏ trên tay .
Từ vô thức , dẹp bỏ ngay ý nghĩ .

Có người bảo , nên lấy chồng đi Mỹ .
Lo lắng gì , vốn dĩ sẽ tốt hơn !
Bởi người ngoài , họ đâu rõ nguồn cơn .
Nguyên nhân ....chính vì sao em lẻ bóng .

Mùa nước nổi , xuồng em lay theo sóng .
Chú cua đồng cũng lặn ngụp đu theo .
Dân quê mà , cuộc sống lắm gieo neo .
Ngại son phấn , ngại áo quần diêm dúa .

Mái nhà tranh buồn hiu bên ruộng lúa .
Xót Mẹ già , những lúc mắt xa xăm .
Chữ vợ chồng , duyên phận đến trăm năm .
Thôi ráng đợi , đợi thêm vài đông nữa .........!

( Dung Nguyên 24.7.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized